Chồng có vợ vẫn lén lút tán tỉnh các cô gái khác.
Vợ chồng em cưới nhau gần một năm, anh hơn em 8 tuổi. Thời gian đầu, anh rất quan tâm và chiều chuộng em, luôn nhét tiền lương vào ví em. Em cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều bạn bè. Nhưng khi em xin được việc tại một resort, thời gian dành cho gia đình giảm sút. Em về nhà muộn và thường chỉ có thời gian để ngủ, khiến anh phàn nàn. Dù em muốn nghỉ việc để học nghiệp vụ sư phạm, anh không đồng ý và luôn bảo từ từ tính sau. Em cảm thấy buồn nhưng không dám chia sẻ với anh.
Nhà em cách công ty 11km, đường vắng nên mỗi tối gần về em phải gọi chồng ra đón. Anh ấy thường chờ em về mới ngủ. Gần đây, anh hay chat với các cô gái khác. Một lần, em vào mạng bằng nickname của anh và bị một cô gái nhắn tin trách sao không gọi cho cô. Ban đầu em không để ý, nhưng sau đó phát hiện được số điện thoại của cô ấy và đọc được cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa họ, trong đó họ xưng hô là "ông xã, bà xã". Hóa đơn điện thoại cũng cho thấy họ thường xuyên gọi nhau gần 1 tiếng mỗi ngày. Em rất giận, đòi ly hôn nhưng anh năn nỉ và hứa sẽ không tái phạm.
Anh ấy nói rằng trong thời gian chờ em đi làm về, anh không biết làm gì để đỡ buồn, nên lên mạng chọc ghẹo các cô gái cho vui. Nhưng em cảm nhận rằng không đơn giản như vậy. Sau một thời gian, anh không khoe lương nữa mà để riêng trong tài khoản. Anh bắt đầu làm việc nhiều hơn trong vai trò sale, thường xuyên liên lạc với nhiều người qua email và điện thoại. Em lén kiểm tra thấy ngoài công việc, anh còn nhắn nhiều câu nói mờ ám như "Anh không sợ vợ à", "Anh chỉ sợ em thôi", và những câu kì quặc khác. Em rất hoang mang và không biết anh có nghĩ đến em khi nói những lời đó không. Mong mọi người tư vấn và giúp em hiểu rõ hành động của anh. Gia đình anh thì bênh vực anh và bảo em đừng ghen tuông.
Em không thể phớt lờ những lời tán tỉnh của chồng với các cô gái khác. Em rất buồn và không biết phải xử lý chuyện này ra sao.




Source: https://afamily.vn/co-vo-nhung-chong-van-len-buong-loi-ong-buom-voi-cac-co-gai-2011061304545526.chn